Bé gái kêu đau bụng để ba mẹ đón về, một chi tiết hé lộ tất cả là nói dối, sự thật quá xót xa
Với trẻ nhỏ, ba mẹ là tất cả. Các bé luôn mong được yêu thương và chăm sóc. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh, nhiều ba mẹ phải đi làm xa và không có nhiều thời gian bên con. Những trẻ thiếu tình yêu của bố mẹ thường trở nên hướng nội. Câu chuyện xoay quanh Tiểu Giao, 5 tuổi, cô bé ngoan nhưng ít cười và khó hòa nhập với bạn bè. Gần đây, Giao Giao thường kêu đau bụng, dù đã được chăm sóc nhưng vẫn không cải thiện, khiến cô giáo phải gọi gia đình đến đón. Khi đưa con đi bệnh viện, bố mẹ phát hiện Giao Giao không có vấn đề gì, nhưng sau đó, cô bé lại kêu đau, buộc bố phải nghỉ làm để đưa con đi khám, mặc dù rất thắc mắc.
Tiểu Giao giả vờ đau bụng để thu hút sự chú ý của bố mẹ, khiến họ phải đưa cô bé đi bệnh viện. Mặc dù bác sĩ xác nhận cô bé hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bố mẹ vẫn nghi ngờ và yêu cầu khám thêm. Cuối cùng, bác sĩ giải thích rằng Tiểu Giao chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ cha mẹ, do họ quá bận rộn và ít thời gian bên con. Biết được điều này, bố mẹ quyết định giảm công việc để dành nhiều thời gian cho Tiểu Giao. Từ đó, cô bé trở nên vui vẻ và không còn nói dối về việc đau bụng nữa. Câu chuyện nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng thời gian bên con rất quý giá, và họ cần chú ý hơn đến cuộc sống của trẻ.


Source: https://kenh14.vn/be-gai-keu-dau-bung-de-ba-me-don-ve-mot-chi-tiet-he-lo-tat-ca-la-noi-doi-su-that-qua-xot-xa-215241124125535087.chn